Giải thoát 4 cô gái khỏi bọn buôn người

Thứ tư, 31/07/2013 11:27

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, tối 19-7, tại quán cơm Mai Tú (xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam), người dân phát hiện một phụ nữ và 4 cô gái đi cùng có biểu hiện khả nghi nên báo cho lực lượng CA. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Thăng Bình đưa 5 người về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh đã làm rõ đây là đường dây buôn bán người trái phép.

Chủ quán cơm tốt bụng

Sau 3 ngày liên tục đấu tranh, đến tối 22-7, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã làm rõ người phụ nữ dẫn theo 4 em Néang Rai (1981), Dương Néang Linh (1998), Néang KhơNa và Néang Dane (cùng 1997, cùng trú xã Núi Tô, H. Tri Tôn, tỉnh An Giang) để bán sang Trung Quốc chính là Nguyễn Sa Ry (Út, 1957, trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, H. Tri Tôn). Theo kết quả điều tra ban đầu, vì nhà gần nên bà Nguyễn Sa Ry biết Néang Rai nhà nghèo, nhẹ dạ cả tin và đang mắc nợ mình 400 nghìn đồng nên Sa Ry đến dụ dỗ cô gái này lên TPHCM bán cà-phê với giá 5 triệu đồng/tháng nhưng thực chất để đưa sang Trung Quốc bán. Do muốn “ăn đậm” nên Sa Ry bảo Néang Rai tìm thêm vài cô gái nữa để cùng đi bán “cà-phê” cho vui. Tưởng thật, Néang Rai đến nhà Dương Néang Linh, Néang KhơNa và Néang Dane rủ đi làm với mình. Để thuyết phục các cô gái này, Sa Ry buộc Néang Rai nói dối rằng Néang Rai đã từng bán cà-phê cho Sa Ry được một tháng và nhận được tiền lương 3 triệu đồng.

  CQĐT đang làm việc với đối tượng Nguyễn Sa Ry. 

Sa Ry là người địa phương và từng làm cán bộ ngân hàng nên cha mẹ các em Dương Néang Linh, Néang KhơNa và Néang Dane đều tin tưởng, cho con đi theo “việc làm”. Sáng 18-7, Sa Ry đưa 4 cô gái này xuống TPHCM. Đến Bến xe miền Tây, Sa Ry tiếp tục đưa 4 cô gái về Bến xe miền Đông để tiếp tục hành trình. Khi vào Bến xe miền Đông, do đã nhiều lần đi TPHCM nên Néang Linh hỏi Sa Ry tại sao đã đến nơi mà còn đi nữa nhưng Sa Ry không trả lời mà mua 5 vé xe giường nằm Hoàng Long đi Hà Nội. Trên đường đi, 4 cô gái thắc mắc nhưng Sa Ry giải thích là ra Hà Nội bán cà-phê. Vì không có tiền nên 4 cô gái đành chấp nhận cho Sa Ry dẫn đi đâu thì đi đó…

“Khoảng 19 giờ ngày 19-7, ô-tô BKS 16L-3407 do lái xe Nguyễn Đình Sách điều khiển ghé vào quán cơm Mai Tú do tôi làm chủ để khách ăn tối. Khách vào một lúc, tự nhiên tôi chú ý đến người phụ nữ và 4 cô gái da ngăm đen vì người phụ nữ điện thoại cho ai đó báo rằng đã đến địa phận Quảng Nam. Đặc biệt, có lúc bà ta nói bằng tiếng Việt, có lúc lại nói bằng ngôn ngữ khác và luôn theo sát các cô gái, kể cả khi đi vệ sinh. Lợi dụng lúc người phụ nữ đi ra sau gọi điện thoại, tôi đến chỗ 4 cô gái hỏi chuyện và cảnh báo: Các cháu cẩn thận không bị người ta lừa bán sang Trung Quốc đó!” - chị Nguyễn Thị Mai Tú (1957, chủ quán cơm Mai Tú) kể lại sự việc.

Cũng theo chị Tú thì lúc này một số hành khách cũng thể hiện sự nghi ngờ. Cụ thể, anh Nguyễn Văn Tú (1978, hành khách đi cùng xe) cho biết: Lúc trên xe có nghe người đàn bà gọi điện cho ai đó ở Quảng Ninh và bảo người đó chuyển tiền để mua vé từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Bà ta còn xin số tài khoản của tôi để nhờ người kia chuyển vào. Xâu chuỗi những sự kiện, chị Mai Tú nhận định đây có thể là vụ buôn bán người nên gọi bà Sa Ry lại và hỏi: “Có phải chị lừa mấy đứa nhỏ đem đi bán không?”. Nghe vậy bà Sa Ry phủ nhận và bảo 4 cô gái là cháu và bà đang dẫn ra Bắc chơi. Câu trả lời của bà Sa Ry mâu thuẫn với những gì 4 cô gái đã cho biết nên chị Mai Tú gọi điện báo cho lực lượng CA và sự thật được làm rõ.

    4 nạn nhân được giải thoát đều có hoàn cảnh rất đáng thương.

Thân phận nghèo khó

Trong lúc chờ đợi người nhà và lực lượng chức năng tỉnh An Giang ra đón, 4 cô gái được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam để được chăm sóc chu đáo hơn. Qua tiếp xúc, được biết gia đình các em đều nghèo khổ, cha mẹ suốt này bám nương rẫy lo từng bữa ăn. Dương Néang Linh học đến lớp 5, Néang KhơNa học đến lớp 8 và Néang Dane học xong lớp 4 thì nghỉ. Trong đó, đặc biệt nhất là hoàn cảnh éo le của Néang Rai. 18 tuổi, Néang Rai lấy chồng, sinh 2 đứa con thì một cháu bị bại liệt. 4 năm trước, khi chồng mất, nhà nghèo, Néang Rai phải mượn của Sa Ry 400 nghìn đồng để lo hậu sự. Một mình nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày Neang Rai phải lặn lội lên rừng hái măng về đổi gạo, hôm nào không hái được măng thì ngày đó mẹ con nhịn đói. Cuộc sống khốn khổ, khi Sa Ry đòi tiền nợ, Néang Rai không có trả nên bà ta bảo Rai xuống TPHCM phụ bán cà-phê. Nghĩ đi làm vừa trả được nợ, vừa có tiền nuôi con nên Rai nhận lời.

Tại CQĐT, sau 3 ngày quanh co, cuối cùng Nguyễn Sa Ry đã phải thừa nhận hành vi. Ry khai, trong quá trình đi làm, Ry quen với một phụ nữ tên Hà (chưa rõ lai lịch). Biết Ry nghèo, Hà dụ dỗ tham gia vào đường dây mua bán người của mình. Khi Ry nhận lời, Hà đặt vấn đề đi dụ dỗ rồi lừa bán các cô gái trẻ cho mình với giá 3 triệu đồng/người, riêng các cô gái trẻ, đẹp sẽ có giá cao hơn một chút.

Chiều 30-7, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sa Ry về hành vi “Mua bán người” để tiếp tục điều tra. Còn 4 nạn nhân đã bàn giao cho người nhà và cơ quan chức năng tỉnh An Giang để đưa về địa phương.

Bão Bình